Theo lankhoi mơ


Hồn thất lạc ngó lung theo lankhoi ...
Bay qua đời bỏ lại chút phù du
Dấu chấm than trông mờ như dấu hỏi
Người lắc đầu ư sao vội vã tạ từ

Chân vừa qụy, tay vừa buông lơi,rụng...
Chút hương xưa một thoáng tan rồi
Người cũng lạ chừng như cây hờ hững
Ngỡ như gần mà... ngỡ thật xa xôi

Lời muốn gọi nhưng không còn hơi sức
Màu tương tư vàng úa lá ngô đồng
Ta bậm gan ,thở dài cho đỡ tức...
Nhác qua thôi mà sao đã phải lòng...

Vẫn như vướng trong tim một lankhoi
Mơ hồ bay loang khắp cõi si tình
Muốn giữ lại chút mênh mang của biển
Mà lạnh mình như hoangvang lênh đênh

......(Gởi khói một chút tình si)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả