Tiếng Gọi Lòng
Xin trả em về nắng hạ xưa
Bài thơ dang dở đã bao mùa
Ép cành phượng đỏ mà ghi tiếp
Cho đủ đôi dòng thuở đón đưa
Ve ơi ...vẫn trổi khúc ưu sầu
Chợt thấy lòng em dạ xót đau
Tà áo bay bay , đời mấy nẻo
Mưa sa , nắng táp nỗi thương sầu
Lớp vắng , ghế buồn ngày tháng qua
Thư sinh , áo mộng sắc phai nhòa
Em về cất lại cành hoa cũ
Mà ước người đi chẳng cách xa
Bao năm rồi , em mãi chờ mong
Lá đổ Thu về quyện nhớ thương
Sương trắng che mờ như ẩn hiện
Tiếng lòng mòn mỏi ...gọi hư không ...