Chùm Hoa Lặng Lẽ

Cho em làm một chùm hoa lặng lẽ
Sẽ vì người nối tiếp những vần thơ
Để cho qua năm tháng của hững hờ
Vần thơ vẫn còn nguyên ôm nỗi nhớ

Cho em làm thân cầu bao nhịp nhỏ
Nối liền bờ quê Mẹ với quê Cha
Nối liền bờ thương mến với thiết tha
Cho những kẻ yêu nhau còn yêu mãi

Cho em làm phượng hồng ngày xưa ấy
Đón hè về rơi lệ với chia tay
Hỡi ...những ai xa cách đã bao ngày
Còn nhớ lại ...sân trường cành phượng cũ ?

Cho em làm thông buồn che liễu rủ
Nhìn lá rơi từng chiếc cõi lòng đau
Đừng hỏi em ...chẳng hiểu bởi vì sao ?
Mà chỉ biết mắt sầu vương theo gió ...

Cho em làm hạt cát nào bé nhỏ
Giữa biển khơi bám nhẹ bước chân đời
Để rồi nghe theo tiếng sóng ru hời
Cát thầm lặng nằm yên cùng biển cả

Cho em làm đồng xanh màu lúa mạ
Trải êm đềm lòng lữ khách xa quê
Dù bao năm đời viễn xứ chưa về
Thì vẫn nhớ tình quê hương tha thiết ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả