Có Những Lần Nghe Mưa

có những lần theo mưa
thấm sâu vào hồn đá
hỏi rằng đã quên chưa
để nghe lòng mặc cả

có những lần bước chân
tìm nhau vùng quá khứ
thấy mùa trăng vừa tận
trong lời kinh mất ngủ

tôi đứng với đời tôi
che từng cơn mưa đổ
trên vách hồn tả tơi
giữa trần gian khốn khổ

mưa buồn như tiếng hát
của gã ăn mày mù
mưa dài như tiếng khóc
chim xa rừng cuối thu

đêm nay trời tầm tã
sầu với đôi dòng thơ
một lần dường như đã
mất nhau trong tình cờ

có những lần nghe mưa
lạnh sâu vào chăn gối
tim vừa cất lời thưa:
mưa ơi! Đời quá mỏi!

có những lần nghe mưa.....

07.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả