Dalat ngày xưa

Dalat ngày xưa của tôi ơi
Xôn xao những lúc chuông chiều rơi
Mắt vội tìm nhau quên sách vở
Quên cả chung quanh rộn tiếng cươi.


....
Ta sẽ tìm em nơi lối cũ
Hai hàng thông lá rũ ven đường
Đẩy đưa từng nhịp yêu đương
Gió bay tà áo thông vương nhụy vàng

Rồi em vội vã ngang cuối phố
Chân em ,… này , chậm hộ giùm ta
Áo dài trắng , mịn thịt da
Em đi nhanh qúa , đường xa cũng gần.

Dốc nhà thờ ân cần ta bước
Theo tóc em gío ngược đằng sau
Mùi chanh cốm lẫn hương cau
Loanh quanh hơi thở quyện nhau tình cờ

Em thẹn thùng làm ngơ cúi mặt
Ta bâng quơ khẽ trách mùa thu
Mùa thu nhiều lắm sương mù
Lạc nhau hơi thở cũng ngu ngơ buồn.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả