Có phải Em là con gái Huế ?
Tóc hương thoang thoảng mùi chanh cốm
Sợi ngắn bâng khuâng níu sợi dài
Có phải em là con gái Huế ?
Lạ tề , buồn rứa buổi thu phai
Tim tím hoàng hôn xoã bóng mờ
Thơ cài trên nón, nón ôm thơ
Em sang Đồng Khánh, về lăng tẩm
Kỷ niệm vương màu nắng cổ sơ
Bên ni Vỹ Dạ tuôn dòng lệ
Chốn nớ , Tràng Tiền động gió mưa
Có phải em là con gái Huế ?
Trích sầu gửi bóng cố nhân xưa
Bến Ngự khuya nay , sương ngõ trúc
Có nàng kiều nữ đợi trăng lên
Nhạc côn trùng tấu dòng miên khúc
Ai oán hồn vua nhớ điện đền