Chân không nở bước đi

Chân không nở bước đi

(Hoanghac)

Ta mở công ty du lịch
Bán vé làm vi sa
Cho Việt kiều thăm nhà
Quê hương tít mù xa

Trên bích chương
Rặng núi chập chùng
Mây mờ che phủ
Rừng xanh ngàn âm u
In đen đậm những hàng :

- Ruộng vườn sông núi xanh
Nhiều danh lam thắng cảnh
Hữu tình chan chứa đầy
Du khách đã tới đây
Chắc chắn lòng bịn rịn
Chân không nỡ bước đi -

Vài tuần sau ngó lại
Không biết ai chua vào
Nguệch ngoạc dòng chữ đỏ
"Chẳng hạn Hoàng Liên Sơn
Nơi đây chỉ định rõ
Tù cải tạo miền Nam
Tạm trú một tháng trời
Mà mấy trăm ngàn người
Đã ở lại mười năm
Và còn có nhiều kẻ
Mãi mãi không trở về "

Quay mặt về Nam tạ ơn cha mẹ
Con biết con đi không hẹn ngày về

7/7/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả