Hãy Dừng Chân Lại

Mùa Thu hỡi ... xin hãy dừng chân lại
Để trao em nồng thắm một trời mơ
Có lá rơi che phủ một góc hờ
Có suối hát cùng nai vàng ngơ ngác

Có bước chân ai đang về xào xạc
Tiếng đàn vang trầm lắng một lời ca
Bài tình ca của năm tháng quê nhà
Xa xôi quá mà sao giờ gần gũi

Mùa Thu hỡi ...xua mây mù đỉnh núi
Vén tầng trời vằng vặc nẻo mê say
Cho tình nhân lưu luyến bóng trăng đầy
Trăm năm ấy ...vẫn còn đây hương ái

Mùa Thu hỡi ...xin hãy dừng chân lại
Gió nhẹ nhàng mang tiếng củaThu xưa
Của quê hương đêm trăng sáng giao mùa
Tình lai láng đất nguồn bờ quê Mẹ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả