Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
Lạy Chúa con là người ngoại đạo
Nhưng Chúa trên trời đã rất thương con
Người cũng sống một cuộc đời khổ ải
Cứu rỗi loài người chấp nhận đớn đau

Con tội lỗi quá nhiều không kể hết
Tiếng của Người ấm áp thấm qua con
Ôi hạt muối cả đời con nguyện ước
sáng rạng ngời dòng ánh sáng hồng hoang

COn cầu nguyện cho con là muối
Con nguyện cầu cho con là sông
Là ánh sáng rực hồng chân trời mới
Toảa rạng ngời qua hết ngày đông

Con ao ước Người yêu con nhiều nữa
Để con yêu đời để con biết tha nhân
Sống cho đáng với lời Người dạy bảo
Rất tuyệt vời con yêu lắm trời cao
TRẦN MINH HIỀN




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả