Đừng Ai
Chưa gặp sao bảo là yêu,
Chưa quen lại nói những điều nhớ nhung
Lỡ mai thuyền nhỏ ngược dòng
Gói tròn ảo vọng vùi trong tủi hờn
Quen rồi tình vắng cô đơn
Hỡi người lữ khách chớ vờn tâm tư
Chữ tình nào biết thực hư
Ngàn thu mang nỗi sầu tư âm thầm
Đời như sương khói trầm ngâm
Hỡi người lữ khách một lần qua đây
Xin đừng uống chén rượu cay
Đừng ai! "Xin cũng vờ say tỏ tình"
Tìm đâu thoáng ánh bình minh
Sầu tư một nỗi tâm linh gối đầu
Khách ơi ! xin chớ qua cầu
"Cầu tre lắc lẻo", vạn sầu khôn nguôi
Tháng 7, 2003