lạc vòng thương yêu


Tình đẹp như một giấc mơ
Để thương, để nhớ vật vờ trong tim
Chưa gặp nhau, đã như quen
Như tha thiết lắm! Như in trong hồn!

Mây trời lãng bãng hoàng hôn
Chìm say trong mộng nụ hôn nhiệm màu
Thẫn thờ đôi phút qua mau
Nghe sao trong dạ ngọt ngào mơ hương!

Phải chăng tình chút vấn vương?
Con tim như đã lạc vòng thương yêu
Anh đi biệt giữa muôn chiều
Chừa em nỗi nhớ cô liêu, âm thầm

Ân tình, ôi quá xa xăm
Làm sao níu được tình Xuân hỡi người?
Ước gì phép lạ trong đời
Dìu hai ta đến đỉnh trời yêu thương!!


08.07.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả