Dấu Yêu

Anh yêu dấu ! Linh hồn em thổn thức
Vòng tay xưa, khắc khoải nỗi mong chờ
Đường phố nhỏ hàng me xanh ngày trước
Hai ta cùng chung bước sánh vai nhau

Anh yêu dấu ! Sao quay lưng bước vội
Để em buồn bóng lẻ mỏi mòn trông
Thương nhớ quá! Nụ hôn đầu ngày ấy
Bờ môi xưa vẫn lịm ngọt tâm hồn

Anh yêu dấu! Em một mình đếm bước
Trời mưa buồn, ướt lạnh thấu tim côi
Con phố cũ, mình em âm thầm khóc
Lá vàng rơi mang nỗi nhớ dâng đầy

Anh yêu dấu ! Em, giờ đây khắc khoải
Bóng hình anh vẫn mãi mãi trong tim
Căn gác vắng ! một mình em ngóng đợi
Tình em đầy, như thuở mới quen nhau

Anh yêu dấu ! Em một mình thổn thức
Sao ra đi, đi mãi... không quay về....



**Dấu Yêu đã được Nhạc sĩ MaiĐứcVinh và
Nhạc sĩ LMST phổ thành ca khúc




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả