Gót chân quận chúa

Ơi em ... nhân ảnh nhạt nhoà
Trang thơ phế tích mãi là cưu mang
Vắt tim chiết giọt túc oan
Tình thi ai rỏ cường toan ... bỏng hồn !

Ơi em ... nghiệt khúc dập dồn
Từng đêm gió thét đầu cồn cuối nương
Não nùng một dải biên cương
Xuân thu bóng chiếc nghê thường đợi ai ?

Ơi em ... khổ hạnh ghì vai
Áo xiêm rũ vạt liêu trai - uẩn tình
Và em đơn độc lối quỳnh
Nửa đời, nửa cuộc hành trình phù du

Ơi em ... hồn xế cuối thu
Đêm rơi nguyệt tận , trăng mù mịt xa
Em về tinh khiết hương hoa
Gót chân quận chúa bước sa phù trầm

Ơi em ... túy hậu cuồng ngâm
Phím mưa tấu khúc bi cầm hợp tan
Nghìn thu nuối một cung đàn
Lìa nhau , tình thức bẽ bàng trùng vây

Ơi em ... thăm thẳm chân mây
Hương nguyền nhập với cỏ cây muôn trùng
Trong tim ... dư điệu cuối cùng
Xanh xao tiếng nhớ , mịt mùng nhịp đau

Ơi em ... huyễn vực chìm sâu
Non ngàn hiu hắt , tinh cầu lặng ngôn
Em về cuối nẻo càn khôn
Mắt môi thẫm lệ ... nụ hôn luân hồi

Ơi em ... bóng nhạn vợi vời
Và thơ em mãi một trời từ ly !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả