Mảnh vỡ tình

Ai chia cùng ta một trời chờ
Ngồi lặng trong đêm nhớ vần thơ
Trăng say gió lượn mang hiu quạnh
Vỡ nát tình trần rối ước mơ

Người có gửi ta chút tóc tơ
Để xa lại nhớ giả hững hờ
Tiếng hát từ đâu chừng vọng lại
" Buồn vương màu áo..." có ngẩn ngơ ? *

Ai đã cùng ta chia rượu cay
Để cho nỗi nhớ tưới qua ngày
Chia xa vẫn đợi ngày tương ngộ
Mơ hồ dáng nhỏ tóc vờn bay

Thôi nhé mắt ai đừng ướt lệ
Có đáng gì đâu mảnh vỡ tình
Ngày qua tháng lại tô son phấn
Chở vào cuộc sống nét băng trinh **

* Lấy từ bài hát " Buồn vương màu áo hồng " Của nhạc sĩ Ngọc Trọng
** Lấy ý từ hai câu " Em về điểm phấn tô son lại, Ngạo với nhân gian một nụ cười " của một thi sĩ mà PL quên tên. Xin ai biết nhắc giùm. Đa tạ.



9/7/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả