Chẳng Hiểu Vì Sao ?

Chẳng hiểu vì sao lá phải rơi ?
Cho tim buồn đọng mãi chơi vơi
Nhẹ nhàng hòa đập từng rung khẻ
Mà lắng trong mơ tiếng gọi hời

Chẳng hiểu vì sao thoáng nhớ , quên ?
Phủ che đời mãi bóng ưu phiền
Ai ru giấc mộng thời niên thiếu
Cho mảng tơ tình hóa vạn niên

Ta mãi tìm ta ở chốn nào ?
Mà sao tim nhỏ thoáng hồn đau
Bao năm mưa nắng dòng đời chảy
Chẳng hiểu vì sao suối lệ trào ?

Chẳng hiểu vì sao lại cách xa ?
Trăm năm nồng ấm cũng nhạt nhòa
Lời trao đành lỡ câu thề ước
Giang vỹ , giang đầu khúc biệt ca




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả