Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tàn mộng

" Nửa cuộc đời và nửa mảng tình dang dở"
nhớ hay quên cũng chỉ có vần thơ
đêm trăng non với bóng rũ mong chờ
Anh mới thấu nỗi lòng người thua cuộc .

Cung vàng xưa - niềm đau - tự mình chuốc
trách hờn ai ? con nhện giăng tơ buồn
ngẩn ngơ chiều chiếc lá nhẹ nhàng buông
xé rách nát lưới tình vừa dệt được .

Cung vàng xưa - Trương Chi - một lần ước
đem lời tình dỗ giấc ngủ nhà Quan
rồi lặng lẽ từ giã chốn son vàng
và gục chết bên bờ tương tư nhớ .

Trương Chi ơi ! Con Dã Tràng một thuở
còn lại gì khi tàn mộng trần ai ...???

July 10-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả