Có Lẻ

Có lẽ thời gian vẫn cứ trôi
Thật sao qua vội nửa đời người
Bóng xưa còn đậm ghi tâm khảm
Quay quắt lòng ta dở khóc cười

Ta sợ ngày quạ..tàn rụng mau
Hoàng hôn bóng ngã nhạt vườn sau
Mù sương...hay đến mờ con phố
Lạc bóng cô đơn một kẻ sầu

Đem chút say, quên sầu vợi nhớ
Xuân biền biệt, mãi miết rời xa
Đông thăm viếng, lạnh lùng cơn gió
Thương cõi riêng, lòng chợt khóc òa

Thề hẹn còn chăng, xa lắc xa ?
Đợi đêm vàng võ ánh trăng ngà
Rượu đây ta chuốt đời say tỉnh
Bầu bạn đất trờị..trăng với ta




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả