Cảm thông

Vợ của anh và chồng của em
Một trong hai kẻ hẳn từng đêm
Nằm mơ với những thương yêu cũ
Bên gối chăn chôn kín nỗi niềm

Có thể vợ anh đã một lần
Hẹn non thề biển với tình nhân
Cũng như em đã yêu anh vậy
Nhưng chỉ duyên thôi ... nợ thiếu phần !

Chồng em , xưa chắc cũng mềm lòng
Thương một dung nhan , một bóng hồng
Nghệ sĩ ... nên thường hay lãng mạn !
Mấy ai tránh được chữ yêu không ?

Còn anh , có nhớ tri âm cũ ??
Khi gió thu se lạnh cõi lòng
Và có gọi thầm trong giấc ngủ
Tên Em ... văng vẳng giữa mênh mông

Mỗi người đều có điều tâm sự
Từng trải yêu đương , chuyện mặn nồng
Nên cũng rộng lòng mà lượng thứ
Cho thuyền bến cũ đã sang sông

Nỗi đoạn trường , ai cũng dãi dầu
Cũng nhiều ít hiểu vị thương đau
Cho nên ai cũng thầm im lặng
Và cảm thông chung sống với nhau




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả