Thôi Em Hãy Về !

thôi em đừng để lỡ thời gian
mình đã gặp nhau quá muộn màng
xe đời chuyển bánh em về nhé
đừng đợi hoàng hôn nhìn vạt nắng tan

thôi em lưu luyến nữa mà chi
kẻo má hồng phai tuổi xuân thì
về thôi kẻo nhạt màu son thắm
kẻo mắt buồn trông theo bóng thu đi

Thôi em đừng ươm nữa mộng mơ
trăm năm mình vụn vỡ đợi chờ
ta, em hai nẻo xa một kiếp
đời ngược hướng rồi đành chịu bơ vơ

níu kéo mà chi cũng bằng không
chẳng có đâu em cánh thiệp hồng
mai ta về ngủ miền lá chết
trong nấm mộ buồn đợi buổi sang đông

về đi em nhé, về đi thôi !
bóng nắng ngoài kia chớm nhạt rồi
em về tô lại màu son thắm
ta đợi ngày mai chuyển kiếp luân hồi !

07.07.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả