Bến bờ kỷ niệm



Tôi nằm đây ,nhớ nhung về sóng vỗ
Níu không gian và níu lại thời gian
Tình ngày nao : sợi nắng võ vàng
Gọi tên nhau chỉ còn là Ký Ức

Thuyền nhớ nhung đưa anh vào Tiềm Thức
Nắng la đà hương toả khắp đường xưa
Nhớ làm sao kỷ niệm những chiều mưa
Ta bên nhau lá hoa cùng hò hẹn

Nhớ những đêm ánh trăng vàng bẽn lẽn
Gió và mây hôn nhẹ nụ đầu tiên
Hàng vi lô im lặng đẹp dịu hiền
Anh chợt tỉnh đêm trăng vàng viễn xứ

Ôi tất cả chỉ còn là Quá Khứ
Gặp nhau chi cho dạ mãi bồi hồị...
Bờ môi hôn mờ nhạt thuở xa xôi
Mây quên lãng khi trăng vàng tha thiết

Môi khao khát mà tình không định kiếm
Giọt tình yêu lòng mãi cứ chờ Trông
Người ra đi ta mãi cứ Hoài Mong
Thuyền Khát Vọng mơ người về :" giấc mộng"





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả