Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TỰ HỌA

TỰ HỌA
Anh như con chim tập hót
Anh như con chim tập bay
Con chim hót sẽ vang lừng thế giới
Con chim bay sẽ cao vút lên trời

Nhưng anh vẫn chỉ là con chó nhỏ
Chạy lang thang vô định bên đời
vào nhà người anh sợ người xua đuổi
Nhưng xa người anh lại sợ đơn côi

Anh thương người hành khất mù lòa
Không một người thân thích
Cuộc đời buồn như rơm rạ
Lê bước chân gầy đi xa

Anh thương lũ biếng lười đi xin "đểu"
Sống ký sinh và bọn rượu chè cờ bạc
Anh thương anh, anh thương cả cuộc đời
Anh tập tành viết lách
Gởi khắp cả trần gian
Tốn tiền và giấy mực
Anh thương em cười thật đẹp , em ngoan

Anh chẳng biết vẽ
Nhưng anh muốn tự họa cho mình
Bức tranh con chó nhỏ
Chạy muôn đời, chạy khắp những hành tinh...
TRẦN MINH HIỀN




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả