Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


VIẾT CHO MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG (THƠ)

VIẾT CHO MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG (THƠ)
Đêm nhìn phía chân trời xa tít tắp
Ngỡ quê hương thấp thoáng phía chân trời
Nhìn dáng mẹ ngập đầy theo năm tháng
Bụi thời gian hai mươi mấy năm rồi

Ngày nhìn quanh cuộc sống mỏi mòn
Chợt hoảng hốt thấy mình dường như đã
Phủ rêu xanh meo mốc tâm hồn
Và bóng mẹ dịu dàng ôi thương quá

Những ngày mưa những ngày nắng quay vòng
Ta đang bị cuộc đời quay thành sợi
Chạy thấm mệt về nằm trong lòng mẹ
Thấy quê hương đang khóc bên đời

Những cay đắng ta ôm về hết
Trải đầy trang giấy trắng bạn bè
Ôi tình mẹ diệu kỳ sâu sắc thế
Thương quê hương và mẹ vô cùng

Thơ thì chỉ để nói niềm tâm sự
Mẹ thì để cho đời con hạnh phúc
Quê hương muộn phiền cho con chân như
TRẦN MINH HIỀN




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả