Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


GỞI CÔ BÉ SẮP QUEN

GỞI CÔ BÉ SẮP QUEN
Anh chẳng muốn cưa sừng làm nghé
Nhưng với em anh bỗng thấy yêu đời
Anh lại thấy thích màu mực tím
sáng mai trời chẳng có mưa rơi

Anh chẳng muốn làm đuôi của bé
Như trong thơ trong nhạc cũ rồi
Anh chẳng muốn trồng si đứng đợi
Chuyện xưa này làm lại cũng quê quê

Nhưng anh muốn, anh muốn mình nhỏ lại
Như thưở còn trong sáng ý tinh nguyên
Thơ chập chững của tuổi đời ngây dại
Thưở ban đầu xao động tuổi thần tiên
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả