Sợi tóc


Có sợi tóc vừa rời xa suối tóc
Nằm gọn im trên bàn gõ hôm qua
Có sợi tóc co buồn như muốn khóc
Nhạt màu đen bạc thếch tuổi gìa

Có sợi tóc đưa tay vừa nhổ
Khỏi da đầu cõi khổ trần ai
Răng chợt cắn cho tóc đau tím đỏ
Giọt hồ thu vừa nhỏ góc tuyền đài

Có sợi tóc hững hờ xòa ngang mắt
Che khoảng trời có cánh nhỏ đang bay
Giọt mưa ngâu em mua, giá đắt
Vừa rắc qua vị đắng thường ngày

Có sợi tóc nằm im trong suối tóc
Ngại lược,luồn năm ngón, hất ngang
Lười chất theo tuổi đời khó nhọc
Lặng im,không cả tiếng thở dài

Có sợi tóc rụng rơi trứơc mặt
Không còn óng ả nữa, như mây
Em không màng như xưa , bầy đặt...
Gội hương cau, bồ kết....mỏng dầy

Sợi tóc nào một dạo như mây?

.......(Tặng phe tóc dài như mợ htc, HV,PD, TN, TM....)
....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả