Như viên sỏi lăn qua cát bụi

Như viên sỏi lăn qua cát bụi
Vướng chân người hay mãi cô đơn
Tôi chấp nhận tình nào không thật
Mãi đi về trong buổi hoàng hôn

Như viên sỏi lăn qua cát bụi
Có bao giờ người nhớ về tôi
Giấc mộng thần tiên giờ rạn vỡ
Vẫn mơ hồ đếm hạt buồn trôi

Ai xô biển sóng vùi trên cát
Xoá mất rồi vết tích ngày vui
Tôi về vá lại con tim nát
U uẩn chờ mong giấc ngủ vùi

Như viên sỏi lăn qua cát bụi
Mang trên người bao vết cắt đau
Vẫn ôm hạnh phúc nào không thật
Luôn hỏi người có thật yêu nhau ???...

Cảm tác từ bài thơ " Tôi như tảng đá buồn không tuổi " của thi hữu Lâm Bích Nhy


13/7/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả