VỌNG NGUYỆT LẦU

Vọng nguyệt lầu canh thâu lẽ bóng
lệ tương tư vô vọng cô hoài
Tri âm vắng bóng từ nay
cho lầu vọng nguyệt lạc loài tình thơ

Phút tri ngộ người ơi ta nhớ
bến sông thương tao ngộ còn đâu
mình ai bên vọng nguyệt lâu
tương tư khẩy khúc tuyệt cầm không dây

lòng sầu thảm muốn say quên tỉnh
rượu cạn bầu say lại càng say
rượu vơi , sầu lại tràn đầy
bên lầu vọng nguyệt trăng gầy héo hon

Vọng nguyệt ấy mỏi mòn ai đợi
cố nhân ơi nâng cốc ta mời
cạn đi cay đắng lòng tôi
không trôi cũng nuốt vì người trọn vui

vọng nguyệt lầu ai sầu lẻ bóng
lệ tương tư thay rượu đong đầy
uống đi mặn đắng cùng say
mình ta nói mình ta một mình

(VỌNG NGUYỆT LẦU__TK TDK)

14/07/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả