một chuyến đò yêu

chiều chầm chậm dần trôi phiêu lãng
đò lãng du tản mạn chốn nào ?
nước ròng không rõ khi nao
đò yêu mắc cạn giữa bao ải tình

tay cố chống , chèo trong biển ái
trách duyên mơ nguyệt lão lầm sai
đò yêu một chuyến không may
tình đầu vướng vấp phôi phai tình đầu

nước ròng để cho thuyền mắc cạn
sông yêu thương trầm lặng vô thường
bỗng đâu triều lại triều cường
đò thương gặp nạn , người thương vô tình

ta sớm biết đò yêu một chuyến
khi ra đi là chẳng quay về
tình đầu cùng với đam mê
vùi trong hoang phế , ê chề đắng cay

(tình khúc tdk)



14/07/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả