Sao em không như thuở nào

Có phải em là những tia ánh sáng ?
Chiếm hồn anh để lại thoáng bâng khuâng
Cho anh mơ ảo tưởng mộng ái ân
Rồi chợt biến tan dần theo bóng tối

Có phải em vì Sao xa vời vợi ?
Suốt cả đời anh tay với cô đơn
Mong hái Sao trong giấc ngủ chập chờn
Ép vào tim tủi hờn bay theo gió

Có phải em đóa hồng tươi thắm đỏ ?
Áo nhung huyền gai nhỏ phủ vây quanh
Hoa vô tình trầy xước trái tim anh
Tim rỉ máu, khô, lành, em nào biết

Có phải em cánh chim Di biền biệt ?
Anh trông chờ trăng tròn, khuyết, mùa sang
Hồn xanh xao lá Thu úa võ vàng
Hoàng hôn tím ngỡ ngàng trong hiu quạnh

Sao em không như thuở nào bên cạnh ?
Cho anh say bằng ánh mắt đê mê
Vòng tay đan đồi gió lộng đêm về
Môi tìm môi lòng tràn trề hạnh phúc
_______________________________
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả