áo trắng ngày xưa 2


Áo trắng trinh nguyên nét tuyệt vời
Ngây thơ mắt biếc miệng cười tươi
Dịu dàng từng bước sân trường thắ m
Tha thiết anh yêu dáng một người

Áo trắng ngày xưa… chẳng chút kiêu
Cho ai mong đợi những giờ chiều
Góc bàn bên quán hàng hiên nhỏ
Lòng nhớ vô vàn, em mến yêu

Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong
Cho ai vương vấn mối tơ lòng
Bâng khuâng trong gió hồn xao động
Chẳng dám cùng ai… thẹn cửa lòng

Áo trắng… ai mong chỉ một lần
Được bàn tay nắm để thêm thân
Được cùng trò chuyện dù đôi phút
Ngắn ngủi! Thế mà... lắm ngại ngần!

Áo trắng bây giờ là cuả người…
Cho anh tiếc nuối mộng xa xôi
Nhìn trời Thu nắng vàng ươm nhẹ
Kỷ niệm ngập lòng áo trắng ơi !


14.07.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả