Cơn sầu đầy vơi 2

Đêm về tiếng khóc vút cao
Vượt không gian vắng lao đao hồn người
Cỏ cây cũng phủ ngậm ngùi
Thương ai hiu hắt giữa đời nổi trôi

Nhớ về quê mẹ xa xôi
Giòng sông ngày cũ chưa vơi ân tình
Bờ đê ngắm dáng em xinh
Khói chiều ru giấc an bình làng quê

Cây đa còn giữ lời thề
Ngày nào thơ dại chưa hề dối gian
Thuyền đi theo gió mây ngàn
Rời xa bến cũ cho tàn mộng mơ

Còn đây cuộc sống bơ vơ
Lục bình suốt kiếp đợi chờ chi đâu
Đêm về tiếng khóc chìm sâu
Hoà theo nỗi nhớ ... cơn sầu đầy vơi


14/7/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả