Tình Xa

Dĩ vãng cuộc tình
Mong manh vội vã
Bâng khuâng và thiết tha
Nhớ ai nỗi nhớ xót xa úa nhàu

Ngây thơ trong vạt áo đào
Lối nào em đến mắt nào ta say
Rồi em như cánh bướm bay
Bỏ ta ở lại quắt quay khối tình

Vạt nắng chênh vênh
Buồn mênh mông cũ
Như vào cõi thiên thu
Lối xưa ta vẫn hoang vu một mình

Xa rồi mất dấu người tình
Lá xanh chợt úa cuộc tình trăm năm
Tình trôi trôi mãi âm thầm
Rong rêu dày phủ tháng năm hững hờ

Mây lẻ chơ vơ
Bay về viễn xứ
Cuối trời có mùa thu
Lá rơi trăn trở tương tư nắng hồng

Chiều về trên đồi thông
Cơn mê vụt dến lông ngông cuối đời

7/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả