Bài Cho Ca Dao Tình Yêu

1. bởi vì

từ trang giấy ép hoa xinh
ca dao yêu
trải mượt tình riêng anh
đơn sơ quyện gió vào trăng
trên vuông chiếu nhỏ
lời yêu dâng tràn
dẫu sao đã đến đã gần
thôi thì ghé lại ân cần từng câu
dòng thơ trôi
chuyển nỗi sầu
hương thơm con chữ bắt cầu nhớ nhung
mảnh tình riêng
gom tiếng chung
thênh thang vườn rộng trải lòng đón thơ


2. tại anh

người ta cuộc sống bình yên
theo trăng
trải mộng
dịu mềm từ khi
lỗi anh cắc cớ rủ đi
tìm hoa thơm cỏ lạ nè
thích không
rồi anh lại dẫn lòng vòng
lang thang đường thẳng đường cong
khéo mời!
chỉ khi lơ đễnh chút thôi
thả chim
đuổi bướm
gửi lời nhắn yêu
cộng chung manh mún đời nhiều
ngàn năm đong mãi một chiều rủ rê


3. hẹn hò

cây reo
gió đón đầu đường
vầng trăng mười sáu chia ngang nửa trời
vài con đom đóm sáng ngời
núp trong vòm lá
rình
cười
lung linh
dưng không tim đánh thình thình
cây kim phút thủng thẳng
dùng dằng
lâu!
đến giờ hẹn
phải làm sao?
đi
thôi không được
ra vào
rối beng
thương anh đứng đợi một mình
nhưng đi mẹ biết
tội (tình) em mang


4. cái nhớ

sáng soi gương
đứng chải đầu
nhớ tay anh vuốt tóc
chao ôi, buồn
thoa son lại nhớ môi hôn
đeo bông tai nhớ anh thầm nói yêu
trưa chưa nghiêng bóng nhớ chiều
hoàng hôn bỗng tím nhuộm
đìu hiu ghê
mảnh trăng non sáng sau hè
nhớ thơ anh thắp nến nghe ngậm ngùi
nhớ quanh quẩn chút vậy thôi
ai thèm nhớ héo hắt người dưng
anh

050803




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả