Cùng Đi Tới

Cùng Đi Tới

Mỗi lần đi là một lần học hỏi (1)
Đi càng nhiều càng học mới nhiều hơn
Thế giới này chất chứa vạn sàng khôn
Ta cứ học, cứ đi hoài chẳng ngán

Những bạn cũ trên bước đường tỵ nạn
Những bà con, hàng họ, kẻ thân sơ
Những ân nhân ngày ấy lúc bơ vơ
Buổi viếng thăm, hàn huyên nối kết lại

Mình ôn lại những ngày xưa dấu ái
Mình sẻ san kinh nghiệm ước mơ chung
Những thành công, thất bại thật vô cùng
Những cám dỗ, những chông gai, gian khô?

Kiên vững bước, tương lại đầy thách đố
Đường hoàng đi một quá khứ hùng anh
Chung bàn tay vun đắp mộng mơ lành
Những bàn chân, những cánh tay, vươn tới

Nguyên Đỗ

(1) Đi một ngàỵ học một sàng khôn (Thành ngữ Việt)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả