Ta Về

Em về lưu dấu chân
Gót son chắc đỏ hồng
Bước đi lòng có nặng
Giữa chập chùng mênh mông

Em về, anh có hay
Con nắng vén màn mây
Trải dài theo bước sải
Bàn chân lẻ loi. Say

Em về, giữa bao la
Trời đất vốn thật thà
Em về hồn buông tha?
Đánh rơi cuộc tình ta

Anh về, chân bước đi
Nghe thương nhớ nặng nề
Lê gót, lòng có nghĩ:
Tình mình vốn ngô nghê

Anh về. Hồn anh say
Chợt nghe lòng ngất ngây
Chợt, bốn bề dâu bê?
Tay nào nắm bàn tay

Anh về, tình chưa dứt
Em về, lòng lao đao
Hai con tim thổn thức
Chắc ta còn ngày sau!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả