Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TRÁI TIM HOÁ ĐÁ

Tặng một người

Ta đã đọc những dòng thơ đầy lệ
những dòng thơ đỏ máu của con tim
những dòng thơ khơi kỷ niệm êm đềm
những kỷ niệm của một thời yêu dấu
ôi kỷ niệm như những vầng tinh đẩu
sáng trong đêm, rực rỡ những mùa xuân
người đi xa hay ở lại thật gần
người có biết hay người không muốn biết
những giọt lệ nghẹn ngào và tha thiết
khóc cho tình người đã để phôi pha
khúc đàn xưa đau những ngón tay ngà
câu ước cũ thẹn thùng ly rượu đắng
ôi những lời tình gừng cay muối mặn
dành cho người hay những bóng mây xa
những dòng thơ lan chảy dấu mưa nhoà
mang nuối tiếc giận hờn cùng khổ luỵ
thơ từng ngày xót buồn trang nhật ký
thơ từng giờ nát vụn trái tim đau
thời gian đi, kỷ niệm vẫn quay đầu
về xoáy lại vũng sầu thành biển cả

Có thể một ngày trái tim hoá đá.


7-16-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả