Thú Đau Thương II

Trong khung cửa ai ngồi lặng lẽ
Nhìn nhân gian, trôi nổi, qua nhanh
Đời như thoáng nhẹ bên mành
Hình như có tiếng dỗ dành .... à ơi!

Tay gầy guộc ôm mơ hoang dã
Hồn lang thang, lữ khách trần gian
Chơ vơ ở giữa ba gian
Thiên - Địa - và nơi này là gì nhỉ?

Qua bao chốn chưa về được lối
Cõi thiên thai - xin hỏi là đâu?
Ai qua được một nhịp cầu
Mới hay mình đã hiểu câu - sự đời

Trong tiềm thức mơ và mộng mãi
Chốn trần đời sống mãi mộng mơ
Đời sao chẳng được là mơ
Cho người - ta sẽ mang mơ vào đời

....
Tigon
July 11th 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả