Thoáng mê 2

Tiếng ai khẽ gọi bên triền gối
Ta tỉnh hay mê giấc mộng hời
Trăng khuất sau rèm mây kéo vội
Người về bên thềm vắng, sương rơi

Người lại về đây , tri kỷ ơi !
Ta nghe văng vẳng tiếng luân hồi
Sao chìm , trăng lặn đêm huyền bí
Thế giới siêu hình , vạt gió lơi

Tri ngộ trao ta lời hẹn thề
Chân thành trong ánh mắt sơn khê
Ta yêu ngôn ngữ đêm linh diệu
Khe khẽ trên môi kẻ trở về

Hãy để ta chung gót độc hành
Tim hòa một điệp khúc tương thanh
Từng hơi thở khẽ chung giai điệu
Máu chảy cùng gân máu tím xanh

Đêm nay người đến vội rồi đi
Hội ngộ , bao năm một hạn kỳ ?
Ta thấy thiên thu lìa ánh nguyệt
Trong từng bước lặng phút phân ly

Ta mãi là ta : yêu của người
Tri âm nào chỉ một lần thôi
Trùng phùng giữa thoáng mê đồng thiếp
Để luyến lưu cơn mộng trọn đời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả