VẦN EO VẦN ÁCH

MỪNG ÔNG ĐƯỢC NUÔI HEO

Mừng Ông đổi phận được nuôi heo
Lon lá quăng đi giữ phận nghèo
Rau cám quen tay ngày mấy bận
Củi chuồng thu dọn bữa vài keo
Khi vui , Ông ngắm hoa heo nở
Lúc giận , Ông làm thơ trách mèo
Đã khó can chi tròng lắm tội
Vỗ heo , heo béo ruột Ông teo ./

TỚ VẪN HÁCH

Có quản hay không tớ vẫn hách
Quần chằm , áo đụp sá gì rách
Nhà xiêu cót thủng chẳng ai dòm
Vợ tính con toan lo đụi ạch
Được bữa , mua mồi đưa xí cay
Trớt nhe , nhai bọt nằm xem sách
Chó săn mặt mốc chẳng thèm chào
Đầu cột - chữ tâm tô trắng bạch ./

LÊ CẨM THANH Tampa FL




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả