Cánh Diều Bên Sông
Nhà anh ở bên doi
nắng về soi trước ngõ
trưa hè phơi lúa
man mát gió ngoài sông
Lục bình tản mạn bềnh bồng
ngày qua nước lớn nước ròng yên trôi
Em bên lở, nước trong
nước chảy vòng hai ngả
trưa ngồi câu cá
vành nón lá nghiêng đầu
gió lay lay rặng Trâm bầu
ngày qua em lớn hay đâu anh chờ
anh dệt mộng ươm mơ
gởi tình thơ qua đó
đợi chiều trở gió
thả Diều nhỏ băng sông
cánh Diều mang nặng nhớ mong
chở qua bên ấy tấm lòng anh trao
rồi ngày tháng trôi mau
hẹn nhau mùa lúa chín
đôi bờ toan tính
mang sính lễ qua nhà
cho tình mình vẹn câu ca
cánh Diều anh bảo làm quà con thơ
em mắc cở vu vơ
"hổng thèm chờ anh nữa !
chừng sang mùa lúa
em sắm sửa theo chồng"
"theo anh, có phải vậy không ?"
thẹn thùng em má ửng hồng thêm xinh
đêm trăng sáng lung linh
bóng lục bình mờ tỏ
nhà em nhìn rõ
ngoài ngõ kết hoa đèn
phải đâu chú rễ người quen
bởi cha mẹ kén sang hèn em ơi
Bông lúa chín vàng mơ
không kịp chờ gặt hái
mình anh ở lại
nghe tê tái cõi lòng
năm nay lúa trúng đầy đồng
sao em nỡ bỏ theo chồng hỡi em
em chọn bến nước trong
nước chảy vòng hai ngã
về đâu xứ lạ
buồn nghiêng cả trời quê
đêm sông vỡ bóng trăng thề
ầu ơ nước lớn chảy về biển khơi
anh đứng lặng bên sông
mà nghe lòng thương nhớ
trời chiều gió trở
giờ bậu ở phương nào
cánh Diều anh thả bay cao
chở theo bao nỗi nghẹn ngào em ơi .......
16.7.2003