ĐÃ BIẾT

đã biết yêu nhau chẳng được gì ?
sao còn ôm giữ mối tình si
cho đau đớn lắm khi vọng tưởng
ai bóng người thương lệ chán chường

đã biết trăm năm chỉ mãi là
một vành tang trắng với phôi pha
sao trong ký ức luôn thầm giữ
hình bóng ai kia như chính ta

đã trót trao nhau một mối tình
tình đầu như một nụ hoa xinh
trinh nguyên e ấp yêu như thế
lại chuốt thêm sâu nỗi hận mình

đã biết nên tôi mãi khóc cười
ngấm ngầm đau lắm mối tình côi
cái duyên son thắm bay đâu mất
đã biết vì anh khổ suốt đời

(tình khúc tdk)



18/07/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả