THOÁNG NHƯ MƠ

thoảng nghe người ấy tự tình
lúc trầm lúc bổng thấy mình như mơ
ai yêu ai tự bao giờ
ai yêu ai lại làm thơ tỏ tình

ai thề nguyện ai chứng minh ?
ai chờ ai đợi cho tình nên đôi
ai làm tôi hỏi lòng tôi !
bỗng dưng lại cứ bồi hồi nhớ ai

từ khi xa cách đến nay
ai làm ai giọt ngắn dài tương tư
đợi ai kia đến bao chừ ?
hỏi ai mà ngại lại như hỏi lòng

tương tư thơ viết thành dòng
yêu ai ấp ủ nói không thành lời
tình mình gần quá ai ơi !
mà xa vạn lý vì người vì ai ?

thoáng như mơ một sớm mai
trách ai ai biết trách ai hững hờ
bài thơ nhỏ thật bất ngờ
ai ghi câu nhớ , nói chờ đợi ai !


18/07/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả