THEO EM

Không theo thì trách ... không yêu
Khi theo thì bảo đừng trêu em mà
Theo em từ thuở mười ba
Đến năm mười tám gót ngà sang ngang

Anh theo lỡ bước bàng hoàng
Bước cao bước thấp nát tan nụ cười
Bây giờ em đã bốn mươi
Vẫn theo để thấy bên đời còn em ..

Theo em thờ thẫn con tim
Theo cho tim cứng , đá thèm biết đau
Theo em tóc chẻ tơ sầu
Nhìn em rạng rỡ bạc đầu cũng cam

Theo em lúp xúp trăm năm
Cầm tay cũng đủ ngàn năm nhớ thầm
Theo em , em nỡ nhẫn tâm
Để anh đứng ngó em cầm tay ai ...

NhuocThu

( Họa bài THEO EM của Hiền Vy )

Theo chi theo mãi theo hoài
Theo từ thơ ấu theo hoài đến nay
Theo em lúc mới mười hai
Đến nay em đã bốn hai tuổi ngoài

Theo chi theo mãi theo hoài
Làm em bối rối như loài cỏ cây
Theo em có được gì đây
Chừ em tóc bạc còn đâu tuổi hồng

Theo chi theo mãi theo hoài
Tuổi hồng đã úa chỉ hoài công anh
Theo em, anh khổ nhọc nhằn
Làm cây đứng ngắm em gần, rồi xa

Theo chi theo mãi theo hoài
Em giờ xa lắm, anh hoài ngóng trông
Anh làm cây đứng trầm ngâm
Theo em một bóng suốt trăm tuổi tròn.

HiềnVy



Họa theo những bài thơ của MD, NT, HTCT






Hiền Vy




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả