Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÀN PHAI


Tình gầy mộng gẫy tàn phai
Gió đưa một cụm mây bay cuối trời
Mưa rơi ướt đẫm cuộc đời
Nắng lên khô tiếng gọi mời tìm nhau
Đêm nằm đếm những thương đau
Người làm người phải hư hao nhục nhằn
Con tim vết tím in hằn
Lê thân hết kiếp phong trần vì đâu

Đành làm ngư phủ giăng câu
Ô hay cá lặn sông sâu mất rồi
Tầu đi văng vẳng tiếng còi
Người đi bỏ lại bồi hồi xót xa
Bão gầm giông tố phong ba
Sóng vô tình đẩy thuyền qua bến người
Trăng ơi sao cũng biếng lười
Hãy vì ta nở nụ cười đắng cay

Tàn phai tình đã tàn phai
Sao ta còn mãi đợi ai quay về
Cho lòng buông tiếng não nề
Trách người treo những lời thề trên mây
Tang tình gió thổi mây bay
Tình tang uống cạn men cay ngập ngừng
Buồn như con suối giữa rừng
Ôm vầng nhật , nguyệt tưởng chừng dáng ai

Đỗ hữu Tài
17-7-2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả