Em Về Ngang Dòng Sông

"Em về ngang dòng sông" (thơ TT)
gió bềnh bồng suối tóc
thôi em đừng khóc !
xem như mất nhau rồi
sông sâu nước ngược nước xuôi
đời như chiếc lá nổi trôi giữa giòng

mình còn nhớ nhau không ?
đào bới trong kỷ niệm !
trời nay màu tím
buồn chiếm cả tâm can
đêm ru giấc ngủ võ vàng
thương ta gặp gỡ muộn màng nợ duyên

vâng, hờn trách đi em !
xát lòng thêm muối mặn
sầu lên chưa lắng
cho đêm trắng từng đêm
tai nghe lá rụng bên thềm
nhớ thương cố nén yếu mềm ai hay !

kỷ niệm kéo về đây
có đong đầy nuối tiếc ?
bao nhiêu tha thiết
giờ biền biệt phương trời
gió đưa cho chiếc lá rơi
nhớ thương cho cả một đời đeo mang

ai cất bước sang ngang ?!
ai phụ phàng duyên nợ ?!
tình thôi đã lỡ
đời cách trở nhiêu khê
chia nhau nửa trăng thề
kẻ đi quá khứ người về tương lai

bàn tay hụt bàn tay
sao cầm hoài trăn trở !
em về anh ở
chia nhau thuở mặn nồng
em mang một nửa sang sông
anh mang một nửa vùi trong đáy mồ ....

19.7.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả