Kẻ Hát Dạo

Đời tôi là một kẻ hát rong
khúc nhạc lời ca trải nỗi lòng
đêm ôn dĩ vãng bên lều cỏ
ngày thương kỷ niệm với bến sông

bài ca tôi hát có buồn không
mà sao cô khách phải chạnh lòng
thôi nhé cô ơi xe chuyển bánh
một phút rồi quên chẳng nhớ mong

bến nước chiều nay có đượm sầu
mà sao cô mắt hướng về đâu
nhìn xem cô hỡi sau ngọn sóng
cánh bèo tan hợp , cảnh bể dâu !

lời ca tôi hát tiễn người đi
vui chưa tàn cuộc đã biệt ly
và cô cũng thế , phà sang bến
xe rồi khuất dạng nhớ nhung gì !

tôi vẫn là tôi , kiếp xướng ca
lời thơ điệu nhạc có đậm đà
khóc mướn thương vay đời gắn ghép
ai hiểu con Tằm biết xót xa !?

cô ơi phà đã đến bến rồi
vẫy tay mình phải tạ từ thôi
cô đi phương đó bình an nhé
tôi trở lại phà ... sang bến đơn côi ....

20.7.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả