Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lời trần tình

Lời trần tình như vì sao rơi lạc
giữa mênh mông không níu kéo được gì
người hững hờ nỡ quay gót xoay đi
đê? Dã Tràng chết khô theo lầu cát .

Ai phụ tình ? ai trách ? đời đã bạc ?
Cánh hoa yêu chưa nở vội héo tàn
bờ cỏ rũ úa theo vết chân loang
mà nửa đời vẫn chạy tìm hy vọng .

Lời trần tình rơi vào vùng hoang rỗng
xưa một lần, thêm lần nữa,có đau ?
trước tim yêu bao dũng mãnh ngã nhào
và định số buộc đầu hàng lần nữa .

Bỏ mặc đi -Em chưa buông lời hứa
tại mộng mơ nên hoá kiếp dại khờ
cho hết đó tất cả những vần thơ
Chỉ lấy lại những trách hờn không phải .

Lời trần tình bây giờ và mãi mãi
để màn đêm không giận được vầng trăng ......
July 22-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả