Bóng thiên thai

Tôi vẫn làm thơ hàng đêm
cho riêng em,
và thường chỉ làm trong bóng tối
Sau những ánh đèn pin lóa nhanh ...
rồi tắt vội,
thơ hiền hòa cùng tôi đếm sao rơi
Những lúc ấy tôi thương thơ nhiều lắm
Nhưng tôi thương em hơn
bằng sâu đậm tình mình

Tôi cũng luôn làm thơ cho em
Khi cả hai cùng chuyện trò trên liên mạng
Tôi sợ em chán
Tôi muốn em vui
Nên bắt thơ gắng trút cạn linh hồn
Những lúc ấy tôi thương thơ nhiều lắm
Nhưng tôi thương em hơn
bằng trọn vẹn tình mình

Vâng ! tôi đã làm thơ cho em,
không chút nề hà hay tính toán
những bài thơ như những bản nhạc tình
những dòng thơ ...
bay trên cánh hạc tình
Và nếu có kẻ bất chợt hỏi tôi
Cô ấy là ai ?
Cũng như thơ vẫn hoài hỏi tôi
Người ấy là ai ??
Sẽ chỉ bằng một cái lắc đầu
không nửa giây ngần ngại
Tôi sung sướng bảo :
Em chỉ là chiếc bóng của thiên thai !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả