Hoài Khúc Ta Về
Ta về lối ngõ không tên
Bụi bay sương khói hằn lên cung trầm
Hồn đan giấc mộng xa xăm
Vầng mây phiêu lãng bao năm ngại ngùng
Ta về đón gió trời đông
Còn trong băng tuyết tấm lòng trung trinh
Biển xưa sóng vỗ đường tình
Tri âm vàng võ bóng hình thời gian
Ta về như gió bùng lên
Như chim mỏi cánh gặp tên vẫy vùng
Vàng thau lẫn lộn chung cùng
Đường xưa thay đổi lạnh lùng gió đêm
Ta về dang dở nhìn em
Bàn tay chai sạn vỡ mềm cuộc vui
Hoàng oanh đậu ở bên đồi
Thiên thu tuế nguyệt kiếp người về đâu
Nhật Lâm
22/07/2003