Mộng Thoáng Qua

Mộng Thoáng Qua

Đã mấy mùa Xuân cứ ngóng chờ
Những dòng chữ nhỏ nét đơn sơ
Những nụ cười tươi khi giáp mặt
Áo đỏ, bàn tay, mắt mộng mơ!

Anh đã tìm em chẳng ngại ngùng
Miệt mài năm tháng bóng mông lung
Nhạn bay cá lặn tìm đâu thấy
Giữ mộng ngày xưa, chẳng biết chừng!

Em hỡi, bây giờ có nhớ anh?
Xuân qua, hạ đến, lá xanh xanh
Ngõ hoa đi mãi lòng cô quạnh
Nhớ những ngày nao em với anh!

Con bướm bay về đậu khóm hoa
Nhịp nhàng đôi cánh, nắng giao hoà
Ngày xưa bắt bướm, cười duyên dáng
Bướm trắng còn đây, mộng đã qua!

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả