MỘNG NHỚ CHỞ CHƯA ĐẦY


Trăm năm mộng nhớ chở chưa đầy
Gối đầu niên kỷ lụy chửa vơi
Quê xa đông giá khơi dĩ vãng
Nhớ đóa hoa tàn trong tuyết rơi . . .

Thượng thọ tám mươi ngỡ đôi mươi
Mầm non con cháu sống yên vui
Bồi hồi nỗi nhớ thời thơ mộng
Nụ hôn còn ấm tiễn một người

Kiều Nguyệt Nga ta giờ ở đâu?!
Có thấu lòng chăng ? Tự bấy lâu
Biển rộng tình sầu dường như đã
Hóa sóng thời gian . . . phủ bạc đầu!

Đâu ngờ bến cũgặp thuyền xưa
Hương tình muôn thuở chửa thiếu thừa
Nắng mưa tan hợp – Đời du mục
Chuyê.n ngàn năm – Hôm nay – Ngày xưa . . .

"Chúc mừng thượng thọ
Thi sĩ TRẦN VĂN THÌN"
Sông Cửu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả